Lyrics

Trăng từ đâu đứng soi nghiêng?
Ai cho ta cái ưu phiền buộc dây?
Mây từ đâu lững lờ bay?
Với tay nhặt vội mộng trầy buốt đau
Gió từ đâu, gió từ đâu, gió từ đâu?
Gió nhẹ rì rào
Ôi chao mình lại mất nhau thật rồi
Đêm từ đâu thả mộng về?
Chiêm bao bắt bóng vân vê cuộc tình
Nắng từ đâu nắng gọi bình minh?
Ta ngồi đọc lại trang Kinh Lăng Già
Nắng từ đâu nắng gọi bình minh?
Ta ngồi đọc lại trang Kinh Lăng Già
Trăng từ đâu đứng soi nghiêng?
Ai cho ta cái ưu phiền buộc dây?
Mây từ đâu lững lờ bay?
Với tay nhặt vội, mộng trầy buốt đau
Gió từ đâu, gió từ đâu, gió từ đâu?
Gió nhẹ rì rào
Ôi chao mình lại mất nhau thật rồi
Đêm từ đâu thả mộng về?
Chiêm bao bắt bóng, vân vê cuộc tình
Nắng từ đâu nắng gọi bình minh?
Ta ngồi đọc lại trang Kinh Lăng Già
Nắng từ đâu nắng gọi bình minh?
Ta ngồi đọc lại trang Kinh Lăng Già
Ta ngồi đọc lại trang Kinh Lăng Già
Written by: Kiều Mộng Hà, Mien Du Da Lat
instagramSharePathic_arrow_out