Thời gian cứ thế trôi đi
Qua một thời thanh xuân
Mình không muốn đến khi già chưa một lần đặt chân
Tới những nơi xa lạ
Núi rừng và nông thôn
Muốn dấu chân ta hằn lên khắp vùng miền quê hương
Từng tán lá đang thi nhau hát
Suối thác làm dịu mát thanh xuân
Tiếng chim muông ta nghe man mác
Như lời hối thúc nhanh chân
Căn bản chẳng có gì ngăn cản được
việc ta thích khám phá những điều mới
Tuổi thanh xuân gắn liền với kỷ niệm về
những trải nghiệm ta học được ở nhiều nơi
Việc gì phải tiếc nuối những điều đã làm
Mình chỉ tiếc nuối khi giấc mơ dở dang
Tuổi trẻ là những đoá hoa tươi rạng ngời
Chỉ rực rỡ một lần mà thôi
Rời xa dòng người nô nức
Rời xa thành thị đôi chút
Để ta được hoà mình với thiên nhiên
Và lắng nghe những câu chuyện
Còn nhiều thứ trên đời mình đi thôi trước khi thanh xuân nghỉ ngơi
Rời xa dòng người nô nức
Rời xa thành thị đôi chút
Hành trang là một con tim khát khao ngắm nhìn thế giới bao la
Còn nhiều thứ trên đời mình đi thôi trước khi thanh xuân nghỉ ngơi
Thời gian không đợi ai đâu
Thế giới bao la
Còn nhiều thứ trên đời mình đi thôi trước khi thanh xuân nghỉ ngơi
Thời gian không đợi ai đâu