Lyrics

Ngồi trong góc tối
Chỉ riêng tôi lẻ bóng một mình thôi
Chẳng thể nói
Khô nứt đôi bờ môi
Chẳng thể nào khóc được
Vì cảm xúc đã gần như bị tê liệt rồi
Ngàn nỗi sợ trói buộc
Buộc tôi vào trong góc tường cô đơn
Thiêu đốt cõi lòng tôi
Có ai ở đây trả lời
Giúp tôi vượt qua thói đời
Sống chân thật với bản thân lại khó đến thế sao?
SOS, SOS!
Đâu thể bắt cá leo cây?
Đâu thể cứ mãi trên mây
Đầu này thì cứng
Người đời hờ hững khi tôi chưa có gì trong tay
Hát như thế nào
Tóc tai thế nào
Nói năng thế nào
Sống như thế nào
Chẳng thể nào vừa lòng được những gì người ta muốn!
Có ai ở đây trả lời
Giúp tôi vượt qua thói đời
Sống chân thật với bản thân và chẳng cân giống ai!
SOS, SOS!
Đâu thể bắt cá leo cây?
Đâu thể cứ mãi trên mây
Đầu này thì cứng
Người đời hờ hững khi tôi chưa có gì trong tay
Hát như thế nào
Tóc tai thế nào
Nói năng thế nào
Sống như thế nào
Chẳng thể nào vừa lòng được những gì người ta muốn!
SOS
Written by: Trần Bá Vương
instagramSharePathic_arrow_out