Lyrics

Hôm nay, anh Toàn sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện mang tên là "Mèo vẫn hoàn mèo" Nghe hông? Dạ nghe! Vỗ tay khen ngợi anh Toàn đi Cám ơn, cám ơn, cám ơn, hmm Câu chuyện như thế này Có một anh nông dân nọ tèn ten tèn ten tèn ten Anh ta có nuôi một con mèo, con mèo rất khôn, rất quý Anh ta thương con mèo của mình lắm Cho nên anh ta suy nghĩ, suy nghĩ xem là phải đặt cho con mèo một cái tên gì đó thật là hay Sau nhiều ngày vò đầu, bức tóc, bức tóc để suy nghĩ Anh ta quyết định đặt cho con mèo là Trời Oh Một ngày nọ, có một người bạn, anh ta tới chơi Tèn ten tèn ten tèn ten ten Đang đi đường, vấp té, rầm Ngồi dậy, ah, tới nhà rồi Chào bạn! Chào bạn! Bắt tay! Ừ, bắt tay! Ừ, ôm hôm thắm thiết Cái xong anh bạn mới nghe người bạn của mình kêu con mèo là Trời, liền hỏi "Này, này, này! Tại sao anh lại đặt tên con mèo của mình là Trời vậy hả?" Anh nông dân trả lời "Bởi vì tôi thấy, chỉ có tên Trời mới xứng đáng với con mèo của tôi thôi!" "Đó là một con mèo rất tài ba, rất quý" Người bạn liền nói "Nhưng mà Trời còn có thể thua mây, bởi vì mây có thể che lấp cả bầu trời" Người nông dân suy nghĩ, suy nghĩ và quyết định "Ah, hay là bay giờ mình đổi tên con mèo đi, mình gọi nó là con Mây" "Mây ơi Mây, ra đây chơi" Người bạn liền nói "Nhưng mà mây còn có thể thua gió, tại vì gió có thể thổi tan mây" Người nông dân suy nghĩ, suy nghĩ và quyết định "Ah, vậy thì mình đặt tên con mèo là Gió đi" "Mai mốt mình kêu, Gió ơi Gió, ra đây chơi" Người bạn lại nói "Nhưng mà gió vẫn còn thua bức tường, bởi vì bức tưởng có thể cản được gió" Người nông dân liền suy nghĩ "À, à, hay là bây giờ mình gọi con mèo là Tường đi" "Mai mốt mình kêu, Tường ơi Tường, ra đây chơi" Người bạn lại nói "Nhưng mà tường có thể thua chuột, bởi vì chuột có thể đục khoét bức tường" Người nông dân bắt đầu đắn đo, suy nghĩ, suy nghĩ và anh ta quyết định "À, hay là mình đặt tên con mèo là Chuột đi" "Mai mốt mình kêu, Chuột ơi Chuột, ra đây chơi" Người bạn nói "Ư, tại sao vậy chứ? Con mèo tại sao lại tên tuổi Chuột được?" "Con chuột là con chuột mà con mèo là con mèo" Với lại hơn nữa, chuột thì vẫn phải sợ con gì? Con mèo! Tại sao? Tại vì con mèo bắt chuột, bắt chuột Đúng rồi! Tại vì mèo có thể bắt chuột Người nông dân lần này suy nghĩ dữ dội, gãi đầu dữ dội, bức tai dữ dội, và quyết định "À, thôi, vậy bây giờ mình gọi tên nó là con mèo luôn cho rồi" Vậy đó, cuối cùng thì mèo vẫn hoàn mèo Cám ơn, xin cám ơn các bạn đã lắng nghe câu chuyện Nông dân kính chào, người bạn kính chào Bắt tay, ôm hôn thắm thiết
Lyrics powered by www.musixmatch.com
instagramSharePathic_arrow_out