Lyrics

Giọt nước mắt cạn, gọi nhau mãi thôi
Người ra đi trong đau thương, người thân ở lại
Dòng nước lũ buồn, buồn như khói hương
Để bao tang thương qua đây lòng đau thắt lại
Có bao nhiêu đôi tay, níu chân ai quay về (níu chân ai quay về đây)
Cõi dương gian phút chốc bỗng điêu tàn xơ xác
Nỗi đau kia chưa qua, đứa em thơ ngây dại (còn đây nguyên một nỗi đau của đứa em ngây dại)
Gót chân đen lang thang trong vô vọng bật khóc
Và người đi chẳng về nhìn nhau ngỡ ngàng
Tìm một nỗi đau mang tên dòng nước lũ
Như cơn mơ vụt qua đầy thương đau
Trong đêm đen hằng ru niềm đau đớn còn mãi trong đời
Người đi giá lạnh xác thân héo mòn
Giọt nước mắt cạn, gọi nhau mãi thôi
Người ra đi trong đau thương, người thân ở lại
(Dòng nước lũ) buồn buồn như khói hương
Để bao tang thương qua đây lòng đau thắt lại
Có bao nhiêu đôi tay, níu chân ai quay về (níu ai về)
Cõi dương gian phút chốc bỗng điêu tàn xơ xác
Nỗi đau kia chưa qua, đứa em thơ ngây dại
Gót chân đen lang thang trong vô vọng bật khóc
(Và người đi chẳng về nhìn nhau ngỡ ngàng)
Tìm một nỗi đau mang tên dòng nước lũ
Như cơn mơ vụt qua đầy thương đau
Trong đêm đen hằng ru niềm đau đớn còn mãi trong đời
Người đi giá lạnh xác thân
Và người đi chẳng về nhìn nhau ngỡ ngàng
Tìm một nỗi đau mang tên dòng nước lũ
Như cơn mơ vụt qua đầy thương đau
Trong đêm đen hằng ru niềm đau đớn mãi trong đời
Người đi giá lạnh xác thân linh hồn
Na, na-na-na, na-na
Na, na-na-na, na-na, na-huh
Written by: Lê Hồng Phi, Nguyễn Phi Hùng
instagramSharePathic_arrow_out