Topsongs van Na Ngọc Anh
Songteksten
Không gặp sau nhiều năm
Sao giờ bỗng ghé thăm
Từ ngày đó, chẳng biết anh sống thế nào
Yên bình hay bão tố
Sau nhiều cơn sóng xô
Chuyện thành đôi, anh có còn trông mong về em?
Vô tình hay lừa dối
Đau cũng chỉ thế thôi
Vì một ai, đã khiến em tổn thương đến vậy
Yêu càng sai càng đau
Sau cùng chẳng có nhau
Thật lòng em, chưa thể nào quên anh được đâu
Giá như mình chỉ lướt qua
Bóng hình dung thiết tha
Có lẽ nào định mệnh bắt ta trớ trêu thế này
Hoa chưa tàn, tình đã tan
Vấn vương hoài chi khổ thân
Dẫu biết rằng, cũng có mấy lần phân vân...
Em à, hãy cứ khóc những lúc thấy yếu lòng
Rồi thời gian sẽ giúp em bớt hy vọng
Trước ngàn thứ cám dỗ biết cách nhẫn tâm chối từ
Thì mọi thứ cũng sẽ nhẹ nhàng với em
Em à hãy cứ bước tiếp nhé chớ quay đầu
Dù tương lai chẳng có anh giống mong cầu
Không sao hết ánh nắng ấm áp sẽ chở che.
Và tự hứa mai sau không gặp người giống anh.
Written by: ViAM