Songteksten

VỀ CHƯA CON x MỪNG CON VỀ NHÀ x TẾT NÀY CON SẼ VỀ
Bàn chân cứ mãi bôn ba vội vã
Nhiều khi chẳng nhớ nơi xa ở nhà
Những ngày cuối năm ba với mẹ hay vô ra
Chỉ để mong gọi thăm hỏi bao giờ con tới
Chỉ để nhắn đôi lời
Về chưa con ơi xung quanh họ về hết rồi
Đừng để ba mươi xe đông bon chen khói bụi
Cả năm qua đã vất vả nên thôi
Tết nhanh về cùng mẹ dọn dẹp linh tinh mấy thứ ba mày đợi
Hình như năm nay mẹ đã càng nhiều tóc bạc
Hình như năm nay nếp nhăn ba thêm rõ ràng
Hình như lâu nay con mải bôn ba quá vô tình
Để giờ chợt lòng con rơi nước mắt
Khi thấy ba mẹ già đi
Năm nay xuân sang con mong về nhà
Về bên mẹ cha, về bên gia đình
Luộc nồi bánh chưng xanh
Thịt đông, dưa hành cả đêm
Khi xưa ngây thơ mẹ mua áo mới
Ba đạp xe xuống phố
Ngắm cánh đào rơi
30 Tết rồi ai đi xa cũng về
Vì Tết là gia đình
Xe bon bon, xe bon bon
Con đã về đây
Chạy lon ton, chạy lon ton
Thằng Út ra đứng đợi
Mẹ từ trong bếp chạy ra
Ôm chặt con rồi khóc
Mệt không con, mệt không con
Đi đứng thế nào
Rửa chân tay, dọn mâm cơm
Ba đang chờ cơm kìa
Cả năm bôn ba ngược xuôi vất vả rồi
Mừng con về nhà
Năm qua có lắm gian nan
Ai ai cũng thấy khó khăn
Nơi xa con biết rằng mẹ
Chắc đang nhiều lo lắng
Rưng rưng những lúc mẹ gọi
Ngoài việc dặn con hết lời
Lần nào mẹ cũng gắng hỏi
Tết này về không con
Tết này con sẽ về
Dẫu ở đâu con cũng sẽ về
Về đem hết chuyện kể ba nghe
Đêm giao thừa vô bếp với mẹ
Tết này con sẽ về
Mẹ đừng lo và chờ con nhé
Bởi con hiểu Tết với mẹ là
Chỉ khi thấy con được quay trở về
Đôi khi con lỡ quên đi vài năm nữa mẹ ba sẽ già
Mà con cứ mãi bôn ba chẳng biết còn gặp mấy lần
Đi xa mới biết trong ta vội bỏ quên những điều quý giá
Tết năm nay nhất định con sẽ về
Tết này con sẽ về
Dẫu ở đâu con cũng sẽ về
Về đem hết chuyện kể ba nghe
Đêm giao thừa vô bếp với mẹ
Tết này con sẽ về
Mẹ đừng lo và chờ con nhé
Bởi con hiểu Tết với mẹ là
Chỉ khi thấy con được quay trở về
Bởi con hiểu Tết ba mẹ là
Thấy con thân yêu mình quay về nhà
Written by: Anh Tú, Bùi Công Nam
instagramSharePathic_arrow_out