Songteksten

Bao năm qua tôi vẫn yêu bên lề mà em vẫn không ngờ
Bao đón đưa qua lối xưa, tôi chua xót trong tim
Em ngu ngơ đâu biết tôi đợi chờ, từng đêm tim nhức nhối
Bao tháng năm sao trái tim còn lay lắt bên lề?
Trái tim bên lề nhiều năm tháng qua
Mãi vô tình lòng em có hỏi rằng, "Cớ sao tôi lặng lẽ theo em những năm dài?"
Trái tim bên lề rồi sẽ chết khô
Tình tôi suốt đời mọc lên trái thơ
Tặng hết cho em, người đã vô tình suốt đời tôi
Bao năm qua tôi vẫn yêu bên lề mà em vẫn không ngờ
Bao đón đưa qua lối xưa, tôi chua xót trong tim
Em ngu ngơ đâu biết tôi đợi chờ, từng đêm tim nhức nhối
Bao tháng năm sao trái tim còn lay lắt bên lề?
Trái tim bên lề nhiều năm tháng qua
Mãi vô tình lòng em có hỏi rằng, "Cớ sao tôi lặng lẽ theo em những năm dài?"
Trái tim bên lề rồi sẽ chết khô
Tình tôi suốt đời mọc lên trái thơ
Tặng hết cho em, người đã vô tình suốt đời tôi
Trái tim bên lề nhiều năm tháng qua
Mãi vô tình lòng em có hỏi rằng, "Cớ sao tôi lặng lẽ theo em những năm dài?"
Trái tim bên lề rồi sẽ chết khô
Tình tôi suốt đời mọc lên trái thơ
Tặng hết cho em, người đã vô tình suốt đời tôi
Tặng hết cho em, người đã vô tình suốt đời tôi
Written by: Pham Khai Tuan
instagramSharePathic_arrow_out