Topsongs van Hương Lan
Songteksten
Mẹ xưa nằm võng ru con
Đong đưa tiếng hát gợi buồn nhà quê
Mẹ quê cực khổ vì ru đứng
Giá võng là đôi chân ốm gầy
Con ngủ rồi mẹ ngồi thở dốc
Lén bồng lên võng mắt trông mong
Mẹ nằm trên dạt tay đưa nhẹ
Trời đất lo mền kê sống lưng
Con ba tuổi mẹ còn ru đứng
Giường dạt tre còn ngấn sống lưng
Ngày mẹ đau con bồng ẵm mẹ
Trên sống lưng còn ngấn vết hằn
Ngủ đi mẹ để con ru đứng
Để biết đôi chân một kiếp người
Tại sao hồi nhỏ con đày mẹ?
Con trách mình rồi khóc bởi ăn năn
Nhớ thuở mặc quần bao, áo bố
Giặc về đây đốt lúa làm than
Đốt nhà, võng cháy, ôm con chạy
Mẹ gói con trong nửa mảnh khăn
Con ba tuổi mẹ còn ru đứng
Giường dạt tre còn ngấn sống lưng
Ngày mẹ đau con bồng ẵm mẹ
Trên sống lưng còn ngấn vết hằn
Ngủ đi mẹ để con ru đứng
Để biết đôi chân một kiếp người
Tại sao hồi nhỏ con đày mẹ?
Con trách mình rồi khóc bởi ăn năn
Tại sao hồi nhỏ con đày mẹ?
Con trách mình rồi khóc bởi ăn năn