Paroles

Thân em kiếp trái sầu riêng
Sầu đau em gánh riêng em một mình
Tuy da sần sùi nhưng dạ sắc son
Xấu da tốt ruột tội thân em kiếp trái sầu riêng
Cuộc đời sầu riêng lắm bể dâu
Vừa qua mười tám mẹ cha đã gả theo chồng
Chưa được bao lâu gẩy đứt nhịp cầu
Thương cho con mình mất đi một nửa thâm tình
Làm mẹ đơn thân nặng gánh muôn phần
Than thân trách phận nhưng trời ban
Duyên nợ trái ngang
Cha mẹ làm sai đổ lỗi tại ai
Con cái có lỗi gì
Mà giờ đây như chim rã bầy
Này sầu riêng ơi khi nào hết sầu
Khi nào hết sầu để cuộc đời em bớt bể dâu
Lòng người thâm sâu ai đoán được đâu
Tốt xấu là đâu duyên dang dỡ rồi
Làm sao quya đầu
Written by: Yuki Huy Nam
instagramSharePathic_arrow_out