Apparaît dans

Crédits

AUSFÜHRENDE KÜNSTLER:INNEN
Minh Quân CSC
Minh Quân CSC
Leadgesang
KOMPOSITION UND LIEDTEXT
Huỳnh Tấn Dũng
Huỳnh Tấn Dũng
Songwriter:in

Paroles

.Tình yêu Chúa ngát xanh chođời thắm tươi.
Lòng con luôn khát khao tình Chúa chẳng ngơi.
Ngài chọn con bước theo Ngài,
Làm muối men ướp cho đời
Làm chứng nhân cho tình Chúa mọi nơi.
 
ĐK.Dù đời bao sóng gió lòng vẫn bướcđi
Chúa song hành đỡ nâng ngại chi
Dẫu cuộc đời lệ rơi ướt mi
Con vẫn đi truyền rao Chân Lý.
Đời con như giọt nước nhỏ nhoi bé thơ
Những vui buồn với bao mộng mơ
Chỉ mong được hòa trong Chúa thôi
 n tình Chúa mãi không phai mờ.
 
2.Đường tình yêu Chúa ơi con nguyện hiến dâng.
Tuổi thanh xuân với bao mộng ước đời con.
Nguyện kiên vững bước theo Ngài,
Cả tấm thân với linh hồn
Dù thế gian bao cạm bẫy mù sương.
 
ĐK.Dù đời bao sóng gió lòng vẫn bước đi
Chúa song hành đỡ nâng ngại chi
Dẫu cuộc đời lệ rơi ướt mi
Con vẫn đi truyền rao Chân Lý.
Đời con như giọt nước nhỏ nhoi bé thơ
Những vui buồn với bao mộng mơ
Chỉ mong được hòa trong Chúa thôi
 n tình Chúa mãi không phai mờ.
 
3.Vì yêu con, Chúa mang nhục hình đóng đinh.
Đành hy sinh chết treo thập giá vì yêu.
Đời con như cánh hoa tàn
Chẳng đáng chi phúc Thiên Đàng
Mà Chúa thương ban cuộc sống bình an.
 
ĐK.Dù đời bao sóng gió lòng vẫn bước đi
Chúa song hành đỡ nâng ngại chi
Dẫu cuộc đời lệ rơi ướt mi
Con vẫn đi truyền rao Chân Lý.
Đời con như giọt nước nhỏ nhoi bé thơ
Những vui buồn với bao mộng mơ
Chỉ mong được hòa trong Chúa thôi
 n tình Chúa mãi không phai mờ.
Written by: Huỳnh Tấn Dũng
instagramSharePathic_arrow_out