Canciones más populares de Đào Nguyễn Ánh
Créditos
AUSFÜHRENDE KÜNSTLER:INNEN
Đào Nguyễn Ánh
Leadgesang
KOMPOSITION UND LIEDTEXT
Đào Nguyễn Ánh
Songwriter:in
PRODUKTION UND TECHNIK
Đào Nguyễn Ánh
Produzent:in
Letras
Tý nữa chúng ta gặp nhau, ở góc khuất phía sau trường
Oke luôn nha bạn ei, 5 phút nữa ra, bạn hãy đến luôn
Kế hoạch như đã nói, tý chúng ta sẽ bóng bàn
2 thằng đấy chính là kẻ thù chung của bọn ta
(chúng mày , đi)
Kế hoạch này, thật tuyệt vời đấy chứ chú em ơi
Đúng như vậy cả bạn và tớ sẽ cho
Ê chúng mày, giờ biến đi thôi
Bai bai bạn, thế nhá bạn ơi
Cậu ới, tớ học ở trường bên bờ hồ
Có chuyện gì
Tớ muốn đi nhờ
Tớ mới chuyển trường, nên chẳng quen đường cơ
Nhìn cậu đang gấp, nên tớ sẽ giúp cậu
ĐK:
Tớ tên Châu Anh cậu nha, tớ ngại quá không biết đường
Tớ tên Ánh học 10A, thôi chẳng có sao, tớ sẽ giúp được
Rất là vui vì quen được Ánh, xong đưa về nhà
Đây nhà tớ đây rồi, ôi tớ cảm ơn cậu nhiều nha
Thế là tôi và Châu đã quen từ lúc ấy mà
Tôi hẹn với bạn ấy, là chiều về tớ lại đèo nha
Tan trường Châu đợi tôi, ở chỗ cũ Châu đã đợi
Trung Trang cũng đi cùng, thì là mình có 2 cặp đôi ))
Ê mày, sao đứng cười, như 1 thằng điên
Bạn ý ngỏ ý muốn được hẹn riêng
Ừ tao biết rồi, nhưng đừng có vội
Vì tao đang thấy, nó đang đùa thôi
Quen vì có mục đích, chắc chắn đấy bạn ơi
Cẩn thận đấy Ánh
Nói ít cái mồm thôi
Cuộc sống riêng của tao chúng mày đừng có chen vào
Chúng mày ra chỗ khác tao tự biết tao phải như nào
Cậu lên xe mình, để mình đưa về nhà
Oke cậu, nhất trí luôn nà
Mai Ánh chạy bộ không, sáng tao rủ nha..
Cả Trung đi nữa, mai chúng tao qua nhà
ĐK:
Không, sáng mai tao hẹn Châu, để gặp mặt bạn ấy rồi
Hôm khác tao đi cùng nha, xin lỗi thế nhưng cũng hết cách rồi
Thôi thì tao và Trung, 2 đứa đi thôi cũng được
Chúc 2 đứa chúng mày sẽ đi chơi thật là vui
Được rồi, Châu vào đi, tớ xin phép tớ đi về
Bai bai, mai gặp lại
Tạm biệt cậu nhé, tớ về đây..
Tao đã biết hết từ lâu, những kế hoạch của chúng mày
Tao cố vờ như làm ngơ để cố diễn hết xem cái kết hay
Bên mày nghĩ là dễ để quen thân với bố mày?
Bố mày đã phát hiện khi con kia gặp bọn bay
Chúng mày tách bọn tao để chia quân ra đánh à?
Bố đã tính được hết, đây là cái kết của phần 3..
Cái thằng Phương trẻ trâu nó vẫn cay Trung với Trang
Nhưng tao ở đây rồi, thì mày chỉ có con đường toang
Chúng ta mau đi về thôi, kế sách Trang quá tuyệt vời
Cảm ơn Ánh đã điều tra, để kịp đến đây giúp đỡ chúng tôi
Chuyện thường thôi bạn ei, vì chúng ta là một đội (sao đỏ)
Chơi thân lâu vậy rồi, mà bạn chưa hiểu được tôi
Kết này rất thỏa đáng cho những đứa thích trả thù
Muốn tự do không muốn lại chọn bị trói à thằng ngu
Thôi giờ nó đã sai, cũng coi như nó lỡ dại
Anh em ta đi về và làm phần 6 ngay ngày mai
Written by: Đào Nguyễn Ánh