Letras

Xa em rồi, anh mới thấy em như một thời thơ nhỏ
Em về trắng đầy cong khung nhớ
Mưa mấy mùa, mây mấy độ thu
Vườn chợt thức một mùa hoa đi vắng
Vườn chợt thức một mùa hoa đi vắng
Em vẫn đây, mà em ở đâu?
Chiều âu lâu, chiều âu lâu, bóng chữ đọng chân cầu
Xa em rồi, anh mới thấy em như một thời thơ nhỏ
Em về trắng đầy cong khung nhớ
Mưa mấy mùa, mây mấy độ thu
Vườn chợt thức một mùa hoa đi vắng
Vườn chợt thức một mùa hoa đi vắng
Em vẫn đây, mà em ở đâu?
Chiều âu lâu, chiều âu lâu, bóng chữ đọng chân cầu
Xa em rồi, anh mới thấy em như một thời thơ nhỏ
Em về trắng đầy cong khung nhớ
Mưa mấy mùa, mây mấy độ thu
Vườn chợt thức một mùa hoa đi vắng
Vườn chợt thức một mùa hoa đi vắng
Em vẫn đây, mà em ở đâu?
Chiều âu lâu, chiều âu lâu, bóng chữ đọng chân cầu
Vườn chợt thức một mùa hoa đi vắng
Vườn chợt thức một mùa hoa đi vắng
Em vẫn đây, mà em ở đâu?
Chiều âu lâu, chiều âu lâu, bóng chữ đọng chân cầu
Written by: My Linh
instagramSharePathic_arrow_out