Lyrics
Có người gọi ông trăng
Bạn em lại nói chị Hằng
Riêng em em thích trăng rằm
Trăng rằm sáng trong
Mẹ ơi trăng tròn đẹp quá
Trăng treo ngọn khế trong vườn
Trăng len lỏi khắp mọi nhà
Trăng lặn như cá xuống ao
Mẹ ơi trăng tròn đẹp quá
Con biết gọi trăng là gì
Con muốn gọi trăng là bạn
Bạn trăng của tuổi thơ
Có người gọi ông trăng
Bạn em lại nói chị Hằng
Riêng em em thích trăng rằm
Trăng rằm sáng trong
Mẹ ơi trăng tròn đẹp quá
Trăng treo ngọn khế trong vườn
Trăng len lỏi khắp mọi nhà
Trăng lặn như cá xuống ao
Mẹ ơi trăng tròn đẹp quá
Con biết gọi trăng là gì
Con muốn gọi trăng là bạn
Bạn trăng của tuổi thơ
Có người gọi ông trăng
Bạn em lại nói chị Hằng
Riêng em em thích trăng rằm
Trăng rằm sáng trong
Mẹ ơi trăng tròn đẹp quá
Trăng treo ngọn khế trong vườn
Trăng len lỏi khắp mọi nhà
Trăng lặn như cá xuống ao
Mẹ ơi trăng tròn đẹp quá
Con biết gọi trăng là gì
Con muốn gọi trăng là bạn
Bạn trăng của tuổi thơ
Có người gọi ông trăng
Bạn em lại nói chị Hằng
Riêng em em thích trăng rằm
trăng rằm sáng trong
Mẹ ơi trăng tròn đẹp quá
Trăng treo ngọn khế trong vườn
Trăng len lỏi khắp mọi nhà
Trăng lặn như cá xuống ao
Mẹ ơi trăng tròn đẹp quá
Con biết gọi trăng là gì
Con muốn gọi trăng là bạn
Bạn trăng của tuổi thơ
Mẹ ơi trăng tròn đẹp quá
Con biết gọi trăng là gì
Con muốn gọi trăng là bạn
Bạn trăng của tuổi thơ
Mẹ ơi trăng tròn đẹp quá
Con biết gọi trăng là gì
Con muốn gọi trăng là bạn
Bạn trăng của tuổi thơ
Lyrics powered by www.musixmatch.com