Lyrics

Một chiều buồn vương đến lạ
Có cái gì đó lạc khỏi tim ta
Vô tình gặp lại em trong mơ
Mới thấy sao thèm nhớ ngày xưa quá
Thời yêu bằng tuổi mười bảy
Ngỡ địa cầu này gói gọn trong tay
Hai mươi bốn rồi thì mới hay
Không giữ được gì trong tầm xuân ấy
Lòng còn nhớ
Dẫu qua bao năm thu vàng mấy độ
Chẳng tỏ hồi đó là tại tôi ngốc
Hay duyên số không chấm ngay cô
Kiểu cũng hay, kiểu cũng cố
Đâu có em là tôi đổ bộ
Đúng kiểu có tình dặn tâm muốn giấu
Mà lí trí cứ chạy ra vô
Rồi niềm thương của thời trẻ đó
Cũng phải theo gió thả bước lên cao
Tình duyên ngày ấy tôi trao
Chỉ như vết mực làm hoen màu áo
Cuộc đời là quyển sách mở
Chưa kịp tỏ đã phải sang trang
Tuổi thanh xuân chưa vừa khung nhạc
Mất vài nhịp rồi đành tan hoang
Còn nhớ nhau
Nhớ câu ân tình ngày xưa ước hẹn
Một thời vì yêu mà đến
Để lại vết buồn màu mắt đỏ hoen
Tự hỏi cô bạn năm ấy
Có bị kỉ niệm làm chùn bước chân?
Hay an nhiên giữa đời tư lự
Chẳng bận lòng ngắm chiều trước sân
Và hôm nay
Em buộc lòng vào hạnh phúc mới
Tôi thả buồn một nỗi khe khẽ
Tấu lên giai điệu ngày ấy chưa vơi
Ôi khoảnh khắc em thay màu áo
Nở nụ cười rực sáng trời xanh
Cũng là lúc tiếng lòng mình khóc
Cho phần kí ức ám ảnh đời anh
Đoạn đường tình bất ngờ chia ba
Đôi người thương bỗng nhiên thành lạ
Em chạy theo một bóng hình mới
Tôi ôm ngậm ngùi kỉ niệm chưa vơi
Chút chạnh lòng
Tự nhắn bản thân những ngày sắp tới
Cô gái ấy anh đã từng yêu
Nhưng không thể đi cùng anh đến trọn đời
Anh đâu biết?
Ngày xa nhau
Em mang mùa hạ
Đi đâu đi đâu?
Anh đâu biết?
Ngày yêu nhau
Em mang tình đầu
Chôn sâu chôn sâu
Có những thứ không thể nắm chặt
Như dòng thời gian trôi qua kẽ tay
Mang tiếc nuối chôn sâu lòng này
Vì chẳng thể giữ được ngày trẻ ấy
Và đã có lúc
Chẳng có ưu phiền nào đủ vướng chân
Đôi mắt tròn vẫn cứ hay hát
Về tuổi thanh xuân em đáng được nhận
Nên xin đừng khóc
Hãy mãi như thế cho đến về sau
Em cô đơn nhưng đủ mạnh mẽ
Cho dù mai này mình chẳng kề nhau
Đừng để nước mắt làm nhòe đi mất
Để chuyện cũ biến thành tổn thương
Đừng bận tâm về cậu trai ấy
Đừng để thanh xuân trở thành mộng tưởng
Và mang yêu thương bước vào cuộc đời khác
Đi tìm tuổi trẻ mà em đã hằng mong
Đừng tự trói buộc mình vào những lời nhạc
Điều đó chẳng thể nào khiến em hài lòng
Vì bông hoa nhỏ khát vọng được tự do
Cất mình bay lên theo những ngọn gió
Phía bên kia một khoảng trời rộng lớn
Không chỉ có mỗi bình yên
Còn có ai đó sẽ ôm lấy em vào lòng
Trả cho em những gì đã mất
Đã có thời yêu người say đắm
Và cảm ơn em vì đó là thật
Chào tạm biệt
Để lần nhớ thương này chút yếu mềm
Đôi dòng cuối là phần hồi ức
Như thể xin thêm một lần yêu em
Written by: Bean, Củ Cải, Huỳnh Hữu Hải, Quân
instagramSharePathic_arrow_out