Titres les plus populaires de Trang Anh Thơ
Crédits
AUSFÜHRENDE KÜNSTLER:INNEN
Trang Anh Thơ
Künstler:in
KOMPOSITION UND LIEDTEXT
Ngo Ky Vy
Songwriter:in
Paroles
Nơi có dòng sông
Thấp thoáng bóng con đò
Có tiếng ai hò lời ru thiết tha
Có những hàng cau
Bờ ao lũy tre sau hè
Nơi chứa chang ân tình
Là quê hương mình
Xa xứ nhiều năm
Thương nhớ lắm quê nhà
Nhớ liếp dưa cà
Ruộng sâu cấy trồng
Xanh thắm trời mây
Vàng bông lúa thơm trên đồng
Cho tốt tươi hai mùa
Mưa thuận gió hòa
Chim hót trên cành vang vang
Kìa nắng lên ngập tràn
Tiếng là xào xạc đông đưa
Rợp bóng mát đường làng
Nước non đẹp tươi
Như gấm hoa rạng ngời
Dù xa cánh hai phương trời
Nhưng chẳng quên
Cho dẫu đi về nơi đâu
Vẫn nhớ quê dạc dào
Thắm thiết tình người bao la
Làm ấm áp lòng ta
Mến yêu làm sao
Tiếng quê hương ngọt ngào
Muôn lá hoa tươi màu như đón chào
Nơi có dòng sông
Thấp thoáng bóng con đò
Có tiếng ai hò lời ru thiết tha
Có những hàng cau
Bờ ao lũy tre sau hè
Nơi chứa chang ân tình
Là quê hương mình
Xa xứ nhiều năm
Thương nhớ lắm quê nhà
Nhớ liếp dưa cà
Ruộng sâu cấy trồng
Xanh thắm trời mây
Vàng bông lúa thơm trên đồng
Cho tốt tươi hai mùa
Mưa thuận gió hòa
Chim hót trên cành vang vang
Kìa nắng lên ngập tràn
Tiếng là xào xạc đông đưa
Rợp bóng mát đường làng
Nước non đẹp tươi
Như gấm hoa rạng ngời
Dù xa cánh hai phương trời
Nhưng chẳng quên
Cho dẫu đi về nơi đâu
Vẫn nhớ quê dạc dào
Thắm thiết tình người bao la
Làm ấm áp lòng ta
Mến yêu làm sao
Tiếng quê hương ngọt ngào
Muôn lá hoa tươi màu như đón chào
Chim hót trên cành vang vang
Kìa nắng lên ngập tràn
Tiếng là xào xạc đông đưa
Rợp bóng mát đường làng
Nước non đẹp tươi
Như gấm hoa rạng ngời
Dù xa cánh hai phương trời
Nhưng chẳng quên
Cho dẫu đi về nơi đâu
Vẫn nhớ quê dạc dào
Thắm thiết tình người bao la
Làm ấm áp lòng ta
Mến yêu làm sao
Tiếng quê hương ngọt ngào
Muôn lá hoa tươi màu như đón chào
Mến yêu làm sao
Tiếng quê hương ngọt ngào
Muôn lá hoa tươi màu như đón chào"
Written by: Ngo Ky Vy