Paroles

"Cố giấu suy nghĩ trong lòng
Để tháng năm trôi qua thật mau
Cố giấu ký ức trong lòng
Để đến đêm một mình thao thức
Nuối tiếc những ân tình
Mà chính em xem anh là trò chơi
Cố nhắm mắt bước qua đời
Bỏ tháng năm ở lại nơi đó
Người ta ra đi vì lợi danh
Hay chẳng qua cũng chỉ là lời hứa
Một năm hai năm rồi ba năm
Nhưng thấy đâu
Đường về thênh thang
Lê đôi chân bước đi
Hẻm vắng cuộc đời
Khi em không về đây nữa
Định mệnh đắng cay
Khi biết em đã đổi thay
Duyên kiếp an bài
Thì chính em lại thay đổi
Người yêu hỡi
Người yêu hỡi
Lạc loài trong đêm
Như thêu thân kiếm tìm
Tìm đến kiếp sau
Em cũng chẳng quay lại
Thì thôi về bên kia
Làm dâu người ta đi
Anh sẽ cuối đầu ra đi
Nuối tiếc những ân tình
Mà chính em xem anh là trò chơi
Cố nhắm mắt bước qua đời
Bỏ tháng năm ở lại nơi đó
Người ta ra đi vì lợi danh
Hay chẳng qua cũng chỉ là lời hứa
Một năm hai năm rồi ba năm
Nhưng thấy đâu
Đường về thênh thang
Lê đôi chân bước đi
Hẻm vắng cuộc đời
Khi em không về đây nữa
Định mệnh đắng cay
Khi biết em đã đổi thay
Duyên kiếp an bài
Thì chính em lại thay đổi
Người yêu hỡi
Người yêu hỡi
Lạc loài trong đêm
Như thêu thân kiếm tìm
Tìm đến kiếp sau
Em cũng chẳng quay lại
Thì thôi về bên kia
Làm dâu người ta đi
Anh sẽ cuối đầu ra đi
Đường về thênh thang
Lê đôi chân bước đi
Hẻm vắng cuộc đời
Khi em không về đây nữa
Định mệnh đắng cay
Khi biết em đã đổi thay
Duyên kiếp an bài
Thì chính em lại thay đổi
Người yêu hỡi
Người yêu hỡi
Lạc loài trong đêm
Như thêu thân kiếm tìm
Tìm đến kiếp sau
Em cũng chẳng quay lại
Thì thôi về bên kia
Làm dâu người ta đi
Anh sẽ cuối đầu ra đi
Thì thôi về bên kia
Làm dâu người ta đi
Anh sẽ cuối cuối đầu ra đi"
Written by: Nguyen Cong
instagramSharePathic_arrow_out